Những Vần Thơ Xướng Họa 43

Tác giả: BẠCH HÀN SƯƠNG & YÊU THOÁNG QUA

Nhà anh đẹp nhất nơi rừng rú
Có chịu theo về hỡi mỹ nhân
..............................
( bài xướng )
NHÀ ANH GIÀU
NHÀ rộng đầy sao tỏa ánh ngần
ANH ngồi thủng thẳng ngắm ngoài sân
ĐẸP miền núi thẳm không cần kiếm
NHẤT chốn vùng biên chẳng phải lần
NƠI đó bao người mong được ở
RỪNG kia lắm kẻ mộng cho gần
RÚ từng tiếng vọng mơ màng trỗi
CÓ CHỊU THEO VỀ HỠI MỸ NHÂN
BHS
----- -----
( BÀI HỌA )
NHÀ ANH ĐẤY

NHÀ thoáng trăng soi tỏa rạng ngần
ANH nằm vặt vẹo xỉn ngoài sân
ĐẸP miền núi hiểm không người biết
NHẤT nẻo vùng sâu chẳng kẻ lần
NƠI đấy hoang vu mà khoái ở
RỪNG đây vắng lặng cũng ham gần
RÚ từng tiếng vọng năm canh trỗi
CÓ CHỊU THEO VỀ HỠI MỸ NHÂN.
8/8/2018 YTQ
Chưa phân loại
Uncategorized