Nắm Chặt Tay

Tác giả: BẠCH HÀN SƯƠNG & YÊU THOÁNG QUA

CHỈ CẦN EM NẮM TAY ANH
BAO NHIÊU GIÔNG TỐ SẼ THÀNH BÌNH YÊN
................................
( bài xướng )

CHỈ hi vọng bên nhau mãi mãi
CẦN thủy chung chẳng ngại khó khăn
EM à đừng có băn khoăn
NẮM cho thật chặt in hằn vết yêu

TAY khẽ chạm bao điều muốn ngỏ
ANH choàng vai khẽ tỏ chữ thương
BAO năm tình nghĩa vấn vương
NHIÊU niềm sung sướng lại dường nhân lên

GIÔNG tràn đến đừng nên lo lắng
TỐ cũng qua yên ắng lại tươi
SẼ an lành lại vui cười
THÀNH đôi sống trọn bên người tri âm

YÊN nẻo dạ âm thầm sống khỏe
BÌNH cõi tâm dạo bước trăng thanh
CHỈ CẦN EM NẮM TAY ANH
BAO NHIÊU GIÔNG TỐ SẼ THÀNH BÌNH YÊN
28/11/2017
------ -------

( bài họa )
CHỈ mong mỏi an nhiên tự tại
CẦN điều chi mê mải dối lừa
EM nè có hiểu hay chưa
NẮM cho vững nhé không thừa đâu nha.

TAY chạm nhẹ lòng đà xao xuyến
ANH khẽ khàng quyến luyến môi hôn
BAO lâu ngất lịm tâm hồn
NHIÊU lần vui vẻ không hơn lúc này.

GIÔNG bão dẫu đến đây chẳng sợ
TỐ qua rồi duyên nợ kết đôi
SẼ nên hạnh phúc bên đời
THÀNH niềm mơ ước trong tôi sớm chiều.

YÊN ắng mãi tình yêu hai đứa
BÌNH thường thôi nguyện hứa tròn vành
CHỈ CẦN EM NẮM TAY ANH
BAO NHIÊU GIÔNG TỐ SẼ THÀNH BÌNH YÊN.
28/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized