Nắm Chặt Tay , Em Nhé

Tác giả: Phạm Kiên

Gió chiều thổi lăn tăn làn nước
Nắng dịu dàng giấu bước thời gian
Len vào luyến nhớ miên man
Tên em khẽ gọi nồng nàn trên môi.

Sương giăng mắc trên đồi ảo mộng
Nhỏ giọt mềm điểm bóng hoàng hôn
Yêu thương dõi ánh mây hồng
Đất trời tràn ngập lửa nồng tương tư .

Đêm dài lắm , đêm thu diệu vợi
Khúc tự tình trao gởi tàn canh
Yêu người tận cuối trời xanh
Chờ trên năm tháng , mong manh đợi chờ .

Dẫu Thái Bình đôi bờ chia cắt
Dẫu thời gian lay lắt niềm đau
Mong người nắm chặt tay nhau
Tin yêu mãi vững , ngày sau tương phùng .
Chưa phân loại
Uncategorized