Lỡ Làng Với Mùa Thu

Tác giả: Hồng Dương

Heo may chạm ngõ ... lá vàng rơi
Điệp khúc mùa thu nghe lã lơi
Thu đi thương nhớ trong vời vợi
Chiều xuống cung lòng đầy lại vơi...

Chiều thu vàng quá lá chênh chao
Sương đọng cành thu thấm ngọt ngào
Mây đang hôn núi âm ba vọng
Trăng động hồ thu với lụa đào

Thu buông nốt nhạc gửi vào đêm
Thổn thức trăng thu ánh cũng mềm
Giọt sương vừa ngậm bao nhiêu ngọc
Mà mắt em trong tựa cõi thiềm

Nốt đàn thu dạo với trời xanh
Chiếc áo trăng mang rất mỏng manh
Để hương thu tỏa trời ngun ngút
Một dáng em căng thật ngọt lành

Trăng thu lộ hết sắc hương nga
Tay nuột vai trần ngực trắng ngà
Như hồi mới biết em vừa mộng
Để chết trong ta kiếp thật thà...

Vô tình thu vọng khúc mùa sang
Sắc lá mùa thu đã chín vàng
Hồn ta một bữa tan thành khói
Để gió lay lay ... lại lỡ làng...

ĐH,QT.16/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized