Lối Rẽ Ngõ Lòng

Tác giả: Thiên Ân

LỐI RẼ NGÕ LÒNG
Mỗi lần sương trắng vắng bên song
Cô gái ngày xưa đi lấy chồng
Héo úa chân trời vời hiu hắt
Thăm thẳm bờ hoang ấp ủ lòng
Tàn một giấc mơ , tàn giấc mơ
Trói buộc đời nhau chuyện ỡm ờ
Bẻ nhánh tương tư sâu vòm mắt
Cúi mình lượm lặt những câu thơ
Ghẻ lạnh um tùm níu xót xa
Bốn mùa tê dại linh hồn ta
Ghế đá , công viên chìm mắt lạ
Vạt tóc phất phơ mộng hóa già
Lãng đãng mây hồng bỏ trời cao
Điệu sầu li biệt vướng trăng sao
Cuối mùa thu chết trên môi héo
Tiếng vọng con tim kém ồn ào
Bóng ngã chênh vênh một góc hờ
Ai còn dám hái trái đào tơ?
Vườn yêu ong bướm không về đậu
Mòn gót lang thang hận đợi chờ
Ném bóng tình lăn mi ướt cay
Lâm li bi đát giọng u hoài
Não nuột ôm chầm chân dĩ vãng
Người xa kỉ niệm dấu phôi phai
Ngày 13/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized