Lối Nhỏ

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Một lần về lối nhỏ
Mây trắng bay ngang trời
Con Chìa Vôi rỉa cánh,
Bỏ quên ngày thơ trôi…

Nắng vàng tô đọt chuối
Ụ rơm ngủ cuối đường
Đám cỏ may chăm chỉ
Dệt lụa đính hạt sương.

Một lần về lối nhỏ
Vọng tiếng ru của Bà
Hôm nay còn đâu nữa,
Mùi hương trầm bay xa…

Ta về trên, lối nhỏ
Hoa dại nở tinh khôi
Dấu bàn chân bé xíu
Ngày xưa đã qua rồi…

Mỗi lần về lối nhỏ
Ngõ hồn mở rộng hơn
Lần đường về chợt lạ
Hoa đời nhẹ dâng hương

Ta về thăm lối nhỏ
Nằm lặng im giữa đời !
Cánh chim bay khắp nẻo
Tổ xin đừng bỏ rơi …

Mặc Tiêu Phong
08.01.017
Chưa phân loại
Uncategorized