Lời Mẹ

Tác giả: Lê Sáng

LỜI MẸ (Thơ tiếng quê)
Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Mới bựa qua mua 2 lít riệu ngon
Cha mi uống dừ còn như nửa lít
Uống kiểu ni thì tru bò cũng chết
Sớm dậy kêu tau liệt nỏ đi mần.

Rọng cày rồi dừ ra để bỏ phân
Mương mở nước lo chần vô để cấy
Rứa mà kêu ra răng cụng nỏ dậy
Chẳng lẽ dừ tau lại phải đi thuê.

Tau nói nhiều mà mô có chịu nghe
Con ma riệu biết mần răng mà bỏ
Mai mốt đau chỉ hành tau thêm khổ
Tau cằn nhằn lại nói vợ nỏ thương.

Từ bựa mai tau cho gặm chưn giường
Muốn nốc riệu tự tìm phương mà uống
Toàn chọn khi ra bại đồng là trốn
Tau một mình muốn dọn kệ thằng cha.

Tại vừa rồi mua loại giống sáu ba
Lỡ bắc hết không thì là tau bỏ
Thôi năm ni tau cắn răng chịu khổ
Xong hết mùa cho họ khỏi mần luôn.

Quang Sáng 19/02/2021
Chưa phân loại
Uncategorized