Lời Kinh Tình Yêu (2)

Tác giả: Phong Trần

LỜI KINH TÌNH YÊU (2)
Thơ nhạc Phong Trần.

Anh trải phím đàn
Điệu nhạc mơ màng
Cho trôi bềnh bồng
Đại dương...

Lướt ngàn sóng gió
Về miền phương đó
Bình minh chiếu tỏa
Tình hồng...

Cầu cho tình anh
Nồng nàn...
Trong trái tim em
Mỗi ngày...

Khúc nhạc lời thơ
êm đềm dịu dàng
Cháy bỏng ngọt ngào
Bờ môi…

Tình yêu anh đó
Như gió ru mềm
Ve vuốt dung nhan
Kiều diễm trang đài

Cung đàn hòa nhịp
Tiếng lòng của anh
Rạo rực khao khát
Tháng ngàng lãng du

Vòng tay của anh
Siết chặt đam mê
Dạt dào cùng rung
Tình yêu nồng nàn

Cho tim rộn ràng
Cho tình sáng trăng
Trong đôi mắt em
Thầm lắng ngọt ngào…

Phong Trần.
10.03.2020
Chưa phân loại
Uncategorized