Lời Kinh Tình Yêu (1)

Tác giả: Phong Trần

LỜI KINH TÌNH YÊU 1
Thơ Hồng Lê & Nhạc Phong Trần.

Khung trời dịu vợi
Giọt mật cho đời
Thánh thót sương rơi
Niềm vui...

Giai điệu mùa xuân
Ngọt mềm như gió
Bềnh bồng đây đó
Lãng du...

Rơi trên phiếm đàn
Cầu cho tình em
Nồng nàn trên ngón tay
Mỗi ngày...

Suối nhạc rừng thơ
Bên dòng sông lặng
Dưới ánh trăng vàng
Mộng mơ....

Tình yêu em đó
Thảm cỏ xanh mềm
Từ lúc mới quen
Đến khi bạc đầu...

Đây tiếng lòng em
Nỗi nhớ dịu êm
Ngọt mềm lời thơ
Tình yêu thành nhạc

Du dương ngọt ngào
Em nào đổi thay
Tình yêu duy nhất
Dâu bể nào lay...

Cho thơ nồng nàn
Cho nhạc khát khao
Cho tim dạt dào
Tình yêu trong đời...

Phong Trần.
10.03.2020
Chưa phân loại
Uncategorized