Lời Cha Dặn

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Con ơi ba chẳng cần chi
Chỉ mong con nhớ khắc ghi lời này
Cuộc đời ngắn tựa gang tay
Con nên tu chí tháng ngày rèn thân
Làm người cốt ở chữ Nhân
Đừng vì danh lợi phân vân làm gì
Cuộc sống hỗn loạn phân kì
Giữ Tâm trong sáng đến khi cuối đời
Thói thường chọn bạn mà chơi
Rượu bia đàn đúm con thời tránh xa
Làm người phải biết vị tha
Luyện rèn Tín, Nghĩa mới là bền lâu
Sau này dù có đi đâu
Phải giữ chữ Hiếu làm đầu con nghe
Anh em chẳng phải cá mè
Anh hô em ủng thuận lề gia phong
Mai này dựng vợ gả chồng
Anh em đoàn kết liên, thông sum vầy
Ba giờ tính tháng tính ngày
Đời ba mặn ngọt chua cay cũng từng
Cuộc đời vạn biến chẳng chừng
Con yêu hãy nhớ xin đừng phụ ba ..
Chưa phân loại
Uncategorized