Lỡ Làng

Tác giả: Hồng Dương

Mùa thu chín nõn nà rụng xuống
Gió đông về luống cuống mưa sa
Chênh vênh đỉnh núi sương pha
Biển xanh dìu dặt trăng ngà nhấp nhô....

Hàn Mạc Tử mơ hồ rao bán
Mảnh trăng thanh buồn chán khóc thầm
Xót xa Đổ Phủ âm thầm
Nhớ trăng Lý Bạch đau bầm dạ thi

Người thục nữ nhu mì không nói
Kẻ phong trần mong mỏi thuyền mây
Sông Tương cay đắng chất đầy
Tơ đồng phong vị chẳng hay nắng buồn...

Cơn gió thổi cánh buồm chao đảo
Thủy triều dâng mưa bão thét gào
Trần gian lạc bóng lao xao
Tao nhân mạc khách sầu đau muôn phần...

Mùa thu chết đông gầy hiu hắt...
Trăng... trăng... trăng.... ai lại bán trăng !.
Trăng tình... trăng ngọc... trăng vàng....
Sắc không... không sắc... lỡ làng trăng ơi !...

Mưa nặng hạt mưa rơi không ngớt
Lũ miền Trung khúc ruột bi ai
Còn đò dạt khúc sóng lay
Ngập tràn giữa bến thu đầy lá rơi...
Chưa phân loại
Uncategorized