Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ Làng

Tác giả: LỠ LÀNG

LỠ LÀNG

Tình thơ viết dở chạnh trong lòng
Phố rũ Trăng cài dạ nỗi phong
Lúc hẹn hò nhau thì ngại đến
Khi chờ đợi mõi đọng niềm mong
Ngày trôi dạt mãi đêm mò tới
Tuổi chạy nào ngưng tháng lại vòng
Bướm lượn vờn hoa nhìn đã mắt
Màu xuân có gọi để môi hồng !?

10/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Lo Lắng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Lỡ Làng (Đào Thái Phương)
  • Lỡ Làng (Phan Thanh Minh)
  • Lỡ Làng (Viễn Phương)
  • Lo Lắng (Duy Văn Hà Đình Huy)
  • Lỡ Làng (Âu Tú Vân)
  • Lỡ Làng (Cohoang Tinhbuon)
  • Lỡ Làng (Lê Gái)
  • Lỡ Làng (Hữu Được)
  • Lỡ Làng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Ven Bờ Số Phận
  • ?chúc Sinh Nhật Thầy Phan Thanh Sắc ?
  • Tình Yêu Và Tuổi Mộng 2
  • 40 Năm , Một Cuộc Đời
  • Quan Sát Thế Gian Chống Dịch Cô-vit-19
  • Bấc Lạnh Vè Tim
  • Đêm Trăng Nông Trường Bò Sữa
  • Tâm Tình Đồng Họa (11)
  • Khói Sương Mờ Phủ Kín Bóng Mùa Thu
  • Cuộc Tình Không Thể
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
©2026 - CungThuGian.com