Lỡ Làng

Tác giả: Đào Thái Phương

LỠ LÀNG


NƯỚC bâng khuâng chảy đôi dòng
SÔNG kia in bóng người trông đợi người
NƯỚC theo dòng chảy về xuôi
CHẢY đi sông hỡi cho người sang ngang
ĐÔI ta giờ đã lỡ làng
BỜ sông vắng lặng mơ màng điều chi?
ĐỂ người cất bước ra đi
ANH nhìn lặng lẽ biệt li bóng hình
LẶNG yên nhớ nhịp cầu tình
LẼ đời duyên nợ cho mình lìa xa
ĐỢI cho năm tháng dần qua
CHỜ ai nỗi nhớ phai nhòa được đâu
THƯƠNG em vội bước qua cầu
EM đi duyên mới gieo sầu trong anh….
Chưa phân loại
Uncategorized