Lỡ Làng

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Đời em đã đếm đong đầy nước mắt
Ngày vừa sinh đã cách mặt Mẹ hiền
Ký ức buồn phiền muộn mãi triền miên
Muốn nương náu cửa thiền vui kinh kệ.
Đường vào yêu...lối về...em mãi thế !
Anh quay lưng rồi để lắm chuyện buồn
Đớn đau lòng lệ tuôn chảy...tay buông
Mà nhớ cứ ngược nguồn tim đau nhói.
Em đã lỡ...mỏi mòn...theo tiếng gọi
Rồi ôm thương...le lói suốt canh thâu
Để giờ đây...phải chút thảm hận sầu
Yêu với nhớ còn câu...tình dang dỡ.
Kiếp mồ côi! bước thẩn thờ vướng nợ
Ôm trái sầu...than thở giữa trần gian
Nuốt đắng cay ôm ngang trái lỡ làng
Tình vội chết vỡ tan theo năm tháng.
29.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized