Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lanh...

Tác giả: Trinhcamle

Cơn bấc đi qua sao quá lạnh lùng
Người ta lạnh còn mình nghe rét buốt
Có trách đâu gió lạnh chừng ve vuốt
Cho ta mình cùng một cái lạnh chung

Người ở kia giữa mùa lạnh tái tê
Ta nơi đây lạnh còn vây tứ phía
Giữa rét lạnh giữ vững lòng ân nghĩa
Bước về nhau tay nắm... lạnh đâu hề
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Lạnh (Dung Nguyên)
  • Lạnh (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Lạnh (Vong Sầu)
  • Lạnh (Trinhcamle)
  • Lạnh (Hồng Dương)
  • Lạnh (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Lạnh (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Lạnh (Empty)
  • Lạnh (Vũ Kim Thanh)
  • Lạnh (Quốc Hưng Nguyên Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Lật Trang Ảnh Cũ
  • Từ Bỏ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (726)
  • Vô Đề 3
  • Hà Nội Đông
  • Giữa Hai Đầu Cột Mốc
  • Bài Thơ Chưa Chồng
  • Hoàng Hôn Buồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2111)
  • Tâm Sống Định Hướng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
©2026 - CungThuGian.com