Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạnh

Tác giả: Trinhcamle

Sáng nay mưa bụi rơi rơi lạnh
Lạnh rơi rơi níu chút lạnh lòng
Đêm qua chăn lạnh buồn trăn trở
Sao để mình anh lạnh giữa đông ?


Mai mốt em về anh biết vậy
Mà sao vẫn thấy trống vô cùng
Ở nơi em đến đầy sương giá
Cái lạnh hai đầu bỗng mênh mông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Lạnh (Dung Nguyên)
  • Lạnh (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Lạnh (Vong Sầu)
  • Lạnh (Hồng Dương)
  • Lạnh (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Lạnh (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Lạnh (Empty)
  • Lạnh (Vũ Kim Thanh)
  • Lạnh (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Lạnh (Calong Nguyen)
Thơ bạn muốn xem
  • Dòng Sông Lơ Đãng
  • Xin Trả Lại Thời Gian
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
  • Thu Tàn Đông Sang
  • Thuỷ Tận
  • Khúc Quỳnh
  • Trổ Nhánh Sầu
  • Sống Vì Con
  • Vườn Nhà Tôi.
  • Ngủ Đi Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
  • Tương Tư Thảo
  • Toàn Tizyl
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
©2026 - CungThuGian.com