Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạnh

Tác giả: Calong Nguyen

Cơn lạnh em dẫu xa
Trôi vào trong giấc mộng
Anh giật mình chợt tỉnh
Sầu đâu sầu mênh mông
Ước cùng mơ với mộng
Cùng nhau ươm tình hồng
Rượu nồng nghiêng môi thắm
Dìu nhau qua bão giông.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ươm Nắng
  • Mộng Mị
  • Mùa Hạ Và Con
  • Chuyện Tình Mùa Thu
  • Đông Về
  • Gửi Một Nụ Cười Xuân
  • Nhớ
  • Quên Đi Quá Khứ
  • Lắng Sầu
  • Tình Sương Khói
Thơ tương tự
  • Lạnh (Dung Nguyên)
  • Lạnh (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Lạnh (Vong Sầu)
  • Lạnh (Trinhcamle)
  • Lạnh (Hồng Dương)
  • Lạnh (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Lạnh (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Lạnh (Empty)
  • Lạnh (Vũ Kim Thanh)
  • Lạnh (Quốc Hưng Nguyên Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Đó Là Yêu
  • Người Ta Vội Nắm Vội Buông
  • Tiếp Tục Mác Lê Hay Dân Chủ ?
  • Ta Chờ Ngày Mai
  • Em Có Về
  • Cơm Mẹ
  • Dấu Vết Tình Đầu
  • Bình Yên Tháng Mười
  • Kính Lạy Đức Thích Ca
  • Ánh Mắt Mỵ Châu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2025 - CungThuGian.com