Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Quê

Tác giả: Nguyên Hữu

Kỉ niệm hờn rằng nhớ lắm quê
Niềm thương bủa vấy kéo đòi về
Tình yêu thủa nọ lung linh thế
Hạnh phúc xưa kìa ríu rít ghê
Cớ phải rời xa âu số nghiệp?
Đành sao bỏ lại chắc phân nghề?
Đâu lời diễn giải vương bóng lệ
Kỉ niệm hờn rằng nhớ lắm quê...
LẶNG QUÊ
(Thủ vĩ ngâm)
10-09-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Làng Quê Mùa Nước (Hàn Giang)
  • Làng Quê Tôi Thương (Lê Minh Thành)
  • Lãng Quên (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lãng Quên (Khánh Thụy Vy)
  • Lãng Quên (Trần Bảo Kim Thư)
  • Lãng Quên (Tuán La Roja)
  • Lãng Quên (Ngô Thiên Tú)
  • Lãng Quên (Tứ Phong)
  • Lãng Quên (Vũ Thanh Hoa)
  • Lãng Quên (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Bên Lào
  • Nguyệt Mơ
  • Những Vùng Sa Mạc Sao Hỏa Của Trái Đất
  • Tự Tình
  • The Killing Fields Of Ukraine
  • Đón Giao Thừa
  • Câu Thơ Gầy Guộc Khóc Đời
  • Thẫn Thờ Ngu Ngơ
  • 198. Đêm Đông Hiu Quạnh
  • Chuyện Tình Tay Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
©2026 - CungThuGian.com