Mất Ba Rồi !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Ba hỡi! Ngàn thu vĩnh biệt rồi
Bây giờ hai cõi đã chia đôi
Ba đi để lại bao thương nhớ
Giọt lệ nào rơi mặn đắng môi??

Ba hỡi! Từ nay hết thật rồi
Chẳng còn nhìn thấy nữa ba tôi
Căn nhà thiếu vắng ba buồn lắm
Thương mẹ một mình cảnh đơn côi

Vành khăn tang trắng phủ trên đầu
Câu kinh buồn thảm lúc đêm thâu
Từ nay mẹ thiếu người bầu bạn
Thương nhớ tìm trong giọt lệ sầu ?

Ba về Thiên Quốc hưởng phúc vinh
Chỉ thương cho mẹ phải một mình
Nỗi nhớ về ba trong nước mắt ?
Chỉ còn khấn nguyện với cầu kinh??

KTP ( ngày ba về với chúa 19/3-2020)
Chưa phân loại
Uncategorized