Ba Bài Thơ

Tác giả: Daocongdien

BA BÀI THƠ

Em cần một bài thơ viết về lặng im
Tôi trao người chiếc lá
Đâu dễ dối nhau như nơi đầu tiên gặp gỡ
Em cầm hơi thở úa trên tay với buồn bã cánh rừng

Em chờ một bài thơ mang ẩn dật của sông
Tôi lại hát bằng cọng cỏ
Chưa thể tin nhau vì ngoài kia đang lắm gió
Em ngậm mùi thảo dược lên môi đi tìm bầy ngựa hoang cao nguyên

Em hỏi thăm bài thơ ủ mầm sống thiêng liêng
Tôi gửi mail báo tin sợi dây đàn đã đứt
Chẳng còn gì để nói với nhau khi ánh sáng ngày day dứt
Em đến chào tôi bên ngôi mộ không tên

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized