Sông Hương Thuyền Trôi ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Thuyền đêm nay không về thôn Vĩ Dạ
Cầu Tràng Tiền soi bóng thẹn Sông Hương
Núi Ngự Bình bây chừ xa lạ quá ! ...
Tiếng chuông chùa Linh Mụ nặng nề buông .!
Em gát mái thả thuyền theo dòng nước
Gởi lòng mình qua điệu Mái nhì bay
Ru lữ khách mà lòng vui chả được
Rượu đưa hương dù nhạt vẫn ngà say ... !
Trăng hạ tuần đêm nay trơ trẽn lắm
Mây nhởn nhơ để gió đẩy xô bay
Sương lạnh rơi, khoang thuyền đà ướt đẫm
Cuộc tình hờ rồi cũng vuột tầm tay ... !
Đời kỷ nữ mấy ai mà hiểu được
Vui hay buồn, say hay tỉnh nào ngờ
Cũng như thuyền lênh đênh trên bến nước
Cập bến rồi, thuyền cũng lại bơ vơ ... !
Chưa phân loại
Uncategorized