Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lãng Quên

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Thấp thoáng phương trời một bóng chim
Đường mây nẻo gió biết đâu tìm?
Vầng trăng lỗi hẹn còn thao thức
Khúc nhạc sum vầy mãi lặng im
Món nợ tang bồng chưa trả nổii
Ân tình nhi nữ cũng phai chìm
Thôi đành gom hết tương tư lại
Gói cả mộng lòng cất đáy tim!

December 19, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Lãng Quên (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lãng Quên (Khánh Thụy Vy)
  • Lãng Quên (Tuán La Roja)
  • Lãng Quên (Ngô Thiên Tú)
  • Lãng Quên (Tứ Phong)
  • Lãng Quên (Vũ Thanh Hoa)
  • Lãng Quên (Trần Minh Hiền)
  • Lãng Quên (Diên Vỹ)
  • Lãng Quên (Nguyên Hữu)
  • Lãng Quên 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Vương
  • Bài Ngợi Ca Tình Yêu
  • Thơ Vắng Người & Người Vắng Thơ
  • Anh Nợ Em Một Tiếng Yêu
  • Bâng Quơ
  • Phải Em Là Đoá Yêu Kiều
  • Chuyện Một Con Tàu
  • Luận Về
  • Dang Dở...
  • Ngọt Ngào Trong Giả Dối
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
©2025 - CungThuGian.com