Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lãng Quên

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Đêm
không ngủ được
dài ghê

Một mình
đi giữa bốn bề
quạnh hiu

Vườn xưa
hoa lá
tiêu điều

Trăng xa
hờ hững
cô liêu
ru mình

Nước mắt ơi
đừng rơi nhanh

Lãng quên đi nhé …
thôi đành lãng quên !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Lãng Quên (Khánh Thụy Vy)
  • Lãng Quên (Trần Bảo Kim Thư)
  • Lãng Quên (Tuán La Roja)
  • Lãng Quên (Ngô Thiên Tú)
  • Lãng Quên (Tứ Phong)
  • Lãng Quên (Vũ Thanh Hoa)
  • Lãng Quên (Trần Minh Hiền)
  • Lãng Quên (Diên Vỹ)
  • Lãng Quên (Nguyên Hữu)
  • Lãng Quên 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Thổn Thức Mùa Đông
  • * Tình Thơ N3 Nguyễn Ngọc René *
  • Người Tình Trăm Năm
  • 345 - Chiều Bến Sông
  • Nổi Nhớ Mang Tên Em
  • Mưa Phố
  • Sẽ San Một Ít Cho Em
  • Đằng Sau Nụ Cười
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1357)
  • Anh Ngồi Mong Đợi Tình Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
  • Thế Sử
©2026 - CungThuGian.com