Nhìn Em Đi Anh.

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

NHÌN EM ĐI ANH

Nhìn em đi cho trọn hết đêm nay.
Kẻo ngày mai em cất bước theo chồng.
Bỏ lại bến sông bao ngày trông ngóng
Con thuyền kia còn chở nặng tình ta.

Nhìn em đi anh giấc mộng bao ngày
Hai con tim như gió thổi mây giăng.
Duyên tình nợ như hai tờ giấy trắng.
Chưa một lần ngòi bút chạm vào trong

Nhìn em đi thuyền đã phải sang sông
Đôi chút má hồng dần phai theo sóng
Chuyện chi chi sao tiếc mãi trong lòng
Tim ngập ngừng nắng gió thoáng qua môi.

Nhìn em đi anh vội bước làm ngơ
Nụ cười ánh mắt rồi đây xa mãi
Lên núi xuống đèo tình ta khờ dại
Bão bùng mưa gió không phẳng đâu anh.

Nhìn em đi anh để mãi chia ly .
Đôi ngả qua rồi giấc mộng còn đâu
Mãi xa rồi muôn dặm trở cách lâu
Đừng trách mối tình đầu si anh nhé.

NTC 15/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized