Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Lẽ

Tác giả: Cảnh Ngọc

Em lặng lẽ giấu mình vào góc tối
Tôi muốn vào nhưng không có lối đi
Tôi muốn gần nhưng em thì lãng tránh
Cứ vô tình em bỏ ngang tình tôi !

Trái tim tôi theo em mà xám xước
Không phải ĐEN
Nhưng xung quanh Tôi toàn nước!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ tương tự
  • Lặng Lẽ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Lặng Lẽ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lặng Lẽ (Thiết Dương)
  • Lặng Lẽ (Thái Thăng Long)
  • Lặng Lẽ (Hương Việt)
  • Lặng Lẽ (Thiên Ân)
  • Lặng Lẽ (Hương Ngọc Lan)
  • Lặng Lẽ (Kim Tuấn)
  • Lặng Lẽ (Trần Thị Thủy)
  • Lặng Lẽ (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Chút Tình Tôi
  • Cô Đọng
  • Miền Hoang Lạnh
  • Duyên Muộn
  • Mùa Hạ
  • Ăn Sáng
  • Cõi Hoang Vu 2
  • Hè Về
  • 298. Xuân Nơi Viễn Xứ
  • Ru Em Nhạy Cảm Lưa Thưa Cõi Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Ai
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
©2026 - CungThuGian.com