Làm Sao Giữ...

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

{{ THQ7 là một phần đời của N3 ... Giờ đang niệm phút cuối ... rồi thì cũng sẽ vào hư không nơi cõi chết... }}

???Làm Sao Giữ... ???
Anh đã nghĩ khi hay tin em chết..?.
Anh trả lời : thế giới hết , trời tan...
Nếu em tựa như mây ngàn trôi mãi...
Anh cô đơn như đất bãi hoang tàn...
*
Sao nghĩ cách dù gian nan nắm giữ..?.
Biển đem về...xong sóng nhử cát xa...
Làm sao níu để đời ta miên viễn..?.
Để gió ngàn đón đưa tiễn lệ sa..?.
*
Sao nắm được thời gian mà quay lại..?.
Để xuân nồng ấm má mãi xinh tươi..?.
Phương nao chốn ... thấy mặt người năm cũ ..?.
Bến Bình Đông...lỗi hẹn rủ đưa người...
*
Bằng mọi cách...sao giữ thời xuân ấy .?..
Để hưởng tình trước tuổi thấy hoàng hôn...
Soi gương bỗng ...chợt vương buồn méo mó...
Ôi ! Xuân tàn...theo cơn gió vào hồn...
*
Làm sao giữ những ngụ ngôn ngày cũ ?...
Mộng ước nào vẫn hiện hữu thời gian ?...
Ta lặng bước theo mây ngàn gót lữ
Mà giọt buồn mãi đọng ứ tình tan..

?-N3-?Nguyễn Ngọc René ?28/05/2015?
Chưa phân loại
Uncategorized