Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Sao

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Làm sao mà gửi lời thương em
gió thảm đêm thanh thấy buồn thêm
từng cơn gió lọt qua khe cửa
như nhắc nhủ lòng nhớ tới em

Làm sao mà gửi lời yêu em
làm sao cho hồn đêm lặng yên
bỡ ngỡ thời gian không nhớ ấy
sao biết tháng ngày gặp gỡ em

10:45 đêm 25.04.2012
đêm nay bơ vơ thơ thẩn tới bước đời
lại nhớ tới em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Làm Sao (Nguyễn Thành Sáng)
  • Làm Sao (Huỳnh Lâm Phong)
  • Làm Sao ??? (Dvo23175)
  • Làm Sao Anh Biết... (Cạn Nguồn)
  • Làm Sao Anh Dám Ơi (GQM)
  • Làm Sao Biết Được (Mr.Smile)
  • Làm Sao Biết Được (Nguyễn Thành Sáng)
  • Làm Sao Biết... (Nguyên Thanh Hòa)
  • Làm Sao Cản Giấc Mơ (Nguyên Đỗ)
  • Làm Sao Có Thể (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Mơ
  • Thiên Mạt Hoài Lý Bạch
  • Trong Anh Có Một Niềm Say Mê
  • Cội Nguồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (532)
  • Ngắm Quỳnh Hoa
  • Thủ Đức Quê Tôi
  • Áo Bà Ba
  • 1262 - Hỏi Rằng
  • Tình Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
©2025 - CungThuGian.com