Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Sao Biết Được

Tác giả: Mr.Smile

Vậy thì người uống rượu gì, ở đâu, hở người trần,
Làm sao biết được , hở kẻ đi tìm?
, hở kẻ đang nhìn? Làm sao biết được.
Ta sẽ nghe lời...
Ta sẽ trở thành cây hấp thụ vào ánh sáng
và sẽ uống nước tiên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Làm Sao Biết Được (Nguyễn Thành Sáng)
  • Làm Sao Biết... (Nguyên Thanh Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Nửa Trăng
  • Và Tôi Tan Vỡ
  • Sông Trăng
  • Ca Dao (41)
  • Nước Mắt
  • Ký Ức Học Trò
  • Gửi Người Ta
  • Cát - Biển - Trăng
  • Một Năm Cuộc Chiến Tranh Russia-ukraine
  • Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
  • Sang Leo
  • Sĩ Tâm
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
©2025 - CungThuGian.com