Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Sao

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Anh chỉ là một ngọn cây...
Làm sao với tới đám mây ngút ngàn..
Anh chỉ là hạt cát vàng...
Làm sao sánh nổi muôn ngàn sóng vỗ..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Làm Sao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Làm Sao (Nguyễn Thành Sáng)
  • Làm Sao ??? (Dvo23175)
  • Làm Sao Anh Biết... (Cạn Nguồn)
  • Làm Sao Anh Dám Ơi (GQM)
  • Làm Sao Biết Được (Mr.Smile)
  • Làm Sao Biết Được (Nguyễn Thành Sáng)
  • Làm Sao Biết... (Nguyên Thanh Hòa)
  • Làm Sao Cản Giấc Mơ (Nguyên Đỗ)
  • Làm Sao Có Thể (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đã Đến Trong Chiều Hạ
  • Những Lời Mà Tôi Nói Ra
  • Ru Đời Vàng Phai
  • Cái Khó
  • Bài Tháng Ba
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2028)
  • Chưa Say
  • Trăng
  • Đứng Thẳng Như Bao Người!
  • Nhà Tiên Tri Nói Rằng Các Phụ Nữ,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
©2025 - CungThuGian.com