Lạc Miền

Tác giả: Hồng Dương

Nỗi buồn cứ chênh chao chi mãi.
Nỗi niềm riêng một mái hanh hao .
Duyên đời số phận thấp cao.
Cung thương lỗi nhịp lệ trao tình sầu...

Quên đi nhé, tình đầu lạc bến
Kiếp luân hồi, còn đến mãi không
Để đời mãi đợi mãi trông
Cho đời lạc bến mênh mông tròng trành

Chim sung sức tung hoành ngang dọc
Cong cánh bay, sức vóc lã lơi
Dù cho không muốn tung trời
Vô thường thế thái luật trời đầy vơi...!

Hồn lỡ bước, chim trời cá biển
Níu cành cong mà diễn mà mời
Lã lơi trong cõi lã lơi
Cho chàng quân tử trót rơi giọt sầu....
Chưa phân loại
Uncategorized