Lạc Bước Trăm Năm

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Người xưa thổi sáo ta đệm đàn
Non nước mây trời tình chứa chan
Mơ cánh chim bay mời biển gọi
Chờ cõi sương mờ đợi khói tan
Muôn đóa hoa rơi hồn nhung nhớ
Vạn ánh sao buồn lệ tràn lan
Bao áng thơ say cầu sum họp
Niềm yêu trăng sáng mộng ngút ngàn
Ước vọng bao la tìm tri kỷ
Chân trời góc biển giấc lang thang
Chim bay biền biệt ngàn mây rộng
Cá lặn muôn trùng vạn biển tang
Bao độ cao sâu lòng khôn chứa
Mấy thưở lâu dài dạ khó mang
Một kiếp khói sương tình lỡ hẹn
Lạc bước trăm năm tuổi muộn màng
Người xưa còn đó hay đã khuất ?
Ngậm ngùi dâu biển cõi trời tang !
Đàn tranh sáo trúc nào thất hẹn
Duyên nợ chi đâu thiếp với chàng ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized