Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lá Rụng

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Một lá me thu rớt xuống đầu
Mới hay rằng anh đang ở đâu
Em hỡi đời ta còn chiếc lá
Nếu rụng thì xin rụng xuống nhau.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Lá Rụng (Hoanghoon)
  • Lá Rụng (Nguyên Hùng)
  • Lá Rụng (Thi Nang)
  • Lá Rụng 11 (Thi Nang)
  • Lá Rụng 2 (Thi Nang)
  • Lá Rụng 4 (Thi Nang)
  • Lá Rụng Chiều Thu (HOANGHAI)
  • Lá Rụng Mùa Thu (Nguyên Hữu)
  • Lá Rụng Rồi Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lá Rụng Trôi Sông (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Được Yêu Em
  • Anh Rất Hạnh Phúc
  • Đêm Nhớ Anh !
  • Trong Nắng Trưa
  • Xa Hà Nội
  • Về Quê Cũ.
  • Nghe Tiếng Mưa Đêm
  • Em Và Sắc Hương
  • Linh Hồn Tôi Ơi
  • Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
©2026 - CungThuGian.com