Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lá Rụng 11

Tác giả: Thi Nang

Thấy cảnh chạnh lòng nhớ cố hương.
Buồn thu đọng lại ở ven đường
Gieo vào lá úa nhiều nhung nhớ
Vướng lại cành khô lắm xót thương
Gió thổi lạnh lùng chân viễn xứ
Sương giăng mờ mịt cảnh tha phương
Lòng người trĩu nặng tình non nước
Man mác hồn quê trải dặm trường.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cuộc Chia Ly Hoàng Hôn Đỏ
  • Nỗi Đau!
  • Lá Rụng 2
  • Con Tàu Thiên Lý
  • Vương Vấn
  • Về Thăm Chốn Cũ
  • Mơ Trăng
  • Chúc Mừng Năm Mới An Vui Hạnh Phúc
  • Lá Rụng 4
  • Xuân Hạnh Phúc An Lành
Thơ tương tự
  • Lá Rụng (Hoanghoon)
  • Lá Rụng (Nguyên Hùng)
  • Lá Rụng (Thi Nang)
  • Lá Rụng (Trần Mạnh Hảo)
  • Lá Rụng 2 (Thi Nang)
  • Lá Rụng 4 (Thi Nang)
  • Lá Rụng Chiều Thu (HOANGHAI)
  • Lá Rụng Mùa Thu (Nguyên Hữu)
  • Lá Rụng Rồi Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lá Rụng Trôi Sông (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Nói Với Em….
  • Vầng Trăng 16
  • Trường Hận Ca
  • Người Lạ Ơi 2
  • Nhớ Hay Đã Quên
  • Khi Cùng Nhau Đạt Tới Ánh Sáng Đỏ Đơn Sắc
  • Áo Tím Ngày Xưa
  • Bóng Hoàng Hôn
  • Mê Hồn Lữ Thứ
  • Hì Hục
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
©2025 - CungThuGian.com