Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Hạnh Phúc An Lành

Tác giả: Thi Nang

Mỗi độ xuân về cảnh đẹp tươi
Nghe lòng trẻ lại thấy yêu đời
Đường hoa rực rỡ chào mừng khách
Phố chợ hân hoan tiếp đón người
Cạnh cổng mai vàng xòe cánh nở
Bên sân cúc tím hé môi cười
Làng quê nhộn nhịp trong ngày Tết
Hạnh phúc an lành đất nước tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cuộc Chia Ly Hoàng Hôn Đỏ
  • Nỗi Đau!
  • Lá Rụng 2
  • Con Tàu Thiên Lý
  • Vương Vấn
  • Về Thăm Chốn Cũ
  • Lá Rụng 11
  • Mơ Trăng
  • Chúc Mừng Năm Mới An Vui Hạnh Phúc
  • Lá Rụng 4
Thơ tương tự
  • Xuân Hạnh Phúc (Hoanghoon)
  • Xuân Hạnh Phúc (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xuân Hạnh Phúc (Ngô Quang Võ)
  • Xuân Hạnh Phúc (Trần Đức Phổ)
  • Xuân Hạnh Phúc (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Xuân Hạnh Phúc (Hoàng Thanh)
  • Xuân Hạnh Phúc (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Xuân Hạnh Phúc ! (TRẦN THỊ THUỶ)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Đường Em Đã Đi Qua
  • Tóc Phai
  • 255. Đùa Giám Thị Trung
  • Từ Đó
  • Hái Chùm Ngẩn Ngơ
  • Thời Gian Và Nó Lặp Lại Liên Tục Và Là Phần Còn Lại Của Nhân Loại
  • Vắng Xa
  • Nhưng Đôi Lúc ...
  • Lời Tình Mùa Đông
  • Diễn Viên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
©2025 - CungThuGian.com