Ký Ức Tuổi Thơ

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Đồng hồ chạy đưa ta về tịch lặng
Nỗi nhớ nhung năm tháng trôi qua
Cõi sâu thăm thẳm bao la
Đường xưa nhà cũ mẹ cha trên đời

Thời bé bỏng còn mơ bú mớm
Miệng không rời vú nấm tò te
Mặc quần chẳng biết dấu che
Người người vẫn gọi mình là thằng cu

U già chọc kêu con cò quốc
Tâm nhìn đời nghếch ngốc thơ ngây
Thích người ôm ấp trên tay
Đến khi đói bụng khóc vòi sữa pha

Nhà che nắng bởi tàng cây trứng cá
Trên mái tôn phủ lá lẫn hoa
Trái xinh chín mọng trên cao
Hường hường đỏ đỏ ong bay nhiều hồi

Chim thường đậu chăm con mồi chiêm chiếp
Củ rũ buồn khi đếm mưa sa
Trời gầm thác đổ quanh ta
Phố phường lụt lội vào nhà sân trong

Bước chập chững nhưng thầm mong nghịch nước
Lòng vô tư chẳng ước điều hơn
Tuổi thơ thương gối yêu mền
Quẩn quanh bố mẹ tình bền chị anh ...

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized