Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kỷ Niệm Chiều Odessa

Tác giả: PHẠM KHANG

1.

Em hồn nhiên dẫn lối ta đi
vườn nho mọng nước đã lên màu
hoàng hôn sẫm trong vui buồn mắt lá
em giấu tình em trong đôi mắt xanh mơ...

2

Và biển nữa xanh như hồn hóa ngọc
và em yêu kiều diễm hóa mây buồn
anh xa mãi không quên con sóng ấy
thẳm đen cùng màu nước buổi triều lên...!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Kỷ Niệm Chiều Thu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Kỷ Niệm Chiều Thu (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Kỷ Niệm Chiều Xuân (Nguyễn An Đệ)
Thơ bạn muốn xem
  • Khúc Hát Sông Lam
  • Bao Năm Ta Chờ Em 8
  • Anh Đã Nói
  • Vết Xăm Nhọ Đời
  • Đêm Thao Thức Với Vầng Trăng
  • Kỷ Niệm Của Má
  • Cỡn Thánh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
  • Lạnh Lẽo Đêm
  • Những Chiếc Lá Rơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
©2026 - CungThuGian.com