Kỷ Niệm Chiều Xuân

Tác giả: Nguyễn An Đệ

Nhớ một ngày em đến ghé thăm anh
Nắng chiều nghiêng mây đan thành vừng sáng
Áo em xanh môi tươi cười duyên dáng
Chim hót mừng reo vang khắp trời xuân.

Một chiều vàng khơi ước vọng bâng khuâng
Anh đợi em đã bao tuần trăng nhớ
Dòng thư xưa như tím màu trăn trở
Cúc bên thềm cũng đợi nở mùa hoa.

Chiều em về hai làn sóng giao thoa
Biển xôn xao vỡ òa trong nắng mới
Mắt em xanh như trời xanh vời vợi
Sóng ôm bờ, cơn gió hát lời yêu.

Một chiều vàng anh nhớ biết bao nhiêu
Hàng dương xanh thương nhiều câu ước hẹn
Nép bên nhau em cúi đầu e thẹn
Đợi cau trầu duyên thắm vẹn ngày mai.

Và chiều nay kỷ niệm ấy không phai
Bên khóm trúc vẫn mai vàng rực rỡ
Cảm ơn nhiều một chiều xuân hoa nở
Cho chúng mình luôn mãi nhớ về nhau./.

Trích trong tập NƠI ĐẾN MỘT TÌNH YÊU
Nguyễn An Đệ, 2019. NXB Đồng Nai.
Chưa phân loại
Uncategorized