Sầu Đông

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

SẦU ĐÔNG
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Đêm khuya rồi ta trăn trở mình ta
Ngọn đèn đường cứ mờ xa hiu hắt
Đêm trôi dài sao ta chưa chợp mắt
Đếm thời gian dằn vặt suốt canh tàn

Ở ngoài kia trời trở gió mùa sang
Đông đã về phủ một màng sương trắng
Ta nhớ em đã bao mùa xa vắng
Nhớ vòng tay bao ngọt đắng qua rồi

Đêm dần tàn đếm nỗi nhớ mồ côi
Vòng khói thuốc bay trôi trong đêm lạnh
Ta mang bao nỗi niềm đau canh cánh
Gió mùa đông thổi mạnh  tái tê lòng

Đêm khuya rồi ngồi đếm giọt sầu đông
Ta lạc nhau giữa dòng đời xuôi ngược
Cuộc tình ta vỡ tan như giọt nước
Rồi một mình lầm lũi bước đơn côi  .

Ngày 24 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized