Kiếp Không Màu

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Bao năm khắc khoải tấm lòng đau
Dĩ vãng chìm trôi chỉ một màu
Mấy khoảnh trời đen tình lận đận
Nhiều khung đất xám nợ đâu đâu
Học hành dang dở ai đương gánh ?
Việc làm vẫn cố có được đâu !
Tình tiền tù tội đều không đến
Đáng lý là ta chẳng phải rầu

Có lẽ là ta chẳng nên rầu
Quá khứ trôi qua vốn không màu
Lợi danh vất vưởng nào thua thiệt ?
Cuộc đời chìm nổi dễ quên mau
Nợ nước non nhà người thay trả
Sầu tình gia thất kiếp mai sau
Bỗng chốc phiêu du vùng thanh sạch
Thong dong tự tại của phép màu !?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized