Khuyên Con

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Này con!
Đích đến của một con đường đôi khi là vực thẳm
Nên con cần bình tĩnh để mà đi
Đừng vội cả tin, hay khẳng định điều gì
Con hãy nhớ đời sẽ chẳng bao giờ là tuyệt đối

Trong cuộc sống có bao điều giả dối
Hãy học khôn từ những kẻ lừa ta
Bởi nước quá trong sẽ không cá đấy mà
Nên đời cũng có kẻ vầy người khác

Trần gian này sẽ luôn đồng hành thiện, ác
Như trắng và đen, như đêm tối với ngày
Hãy tự soi mình chớ đừng vội trách ai
Đúng với câu "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" con ạ!

Con sẽ gặp những con người xa lạ
Lại tốt với mình hơn những kẻ thân quen
Nên nhớ đừng phân giai cấp sang hèn
Mà vô ý làm đau lòng người tự trọng

Con biết không giữa biển đời lớn rộng
Ta tợ con thuyền nhỏ bé lênh đênh
Đừng để sự ganh đua tài trí cá nhân mình
Mà va chạm những thuyền chung sóng khác

Trong gia đình hãy thương yêu người già nhất
Vì ngày mai ta cũng bước chân qua
Hãy tỏ lòng và yêu kính mẹ cha
Khi già yếu thì con của con cũng thế.

Chốn dương gian được làm người chẳng dễ
Nên sống hết mình và đúng nghĩa, nhớ nghe con!
________________________________________
PHT viết cho hai con Phúc, Tâm.
Chưa phân loại
Uncategorized