Khuyên Con

Tác giả: Tocngan.HYTV

KHUYÊN CON

Con ơi cỗ lớn làm chi
Bây giờ mẹ chẳng ăn gì được đâu
Ngày xưa con cháu sang giàu
Villa biệt thự nhà lầu xe hơi.

Mẹ thì vất vả một đời
Mà con đâu có được lời hỏi han
Cả đời chẳng phút an nhàn
Nuôi con khó nhọc phai tàn tuổi xuân.

Ngỡ rằng con sẽ ân cần
Sẻ chia gánh vác đỡ đần mẹ cha
Ngờ đâu khi tuổi về già
Con thời bỏ mặc mẹ cha của mình.

Mẹ đau con cũng lặng thinh
Bệnh tim tái phát một mình xở xoay
Mắt mờ chân yếu run tay
Thế rồi mẹ ngã lăn quay ra nhà.

Giờ đây mẹ đã đi xa
Về nơi tiên tổ cùng cha sum vầy
Con làm mâm cỗ cao đầy
Mẹ đâu có thấy nơi này cõi âm.

Mẹ khuyên con nhớ ân cần
Chăm lo người sống muôn phần nghe con!
Tocngan.HYTV (16/1/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized