Ước Truyện Liêu Trai

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Người ở phương nào sao chửa tới ?
Để ta chờ mòn mỏi suốt canh thâu
Đã bao lâu ? từ ấy đến bạc đầu
Chưa thấy mặt dù một lần lộ diện !

Tình cảm đợi biết bao giờ sẽ đến ?
Tâm mang mang trách số phận hẩm hiu
Lá vàng bay thu đậm một buổi chiều
Trời tắt nắng làm đời thêm lạnh lẽo

Màn đen phủ còn lang thang lẽo đẽo
Đèn vàng lên thành phố đổ sương mờ
Bóng thêm hình khiến đi một về hai
Tưởng ai đó đang cặp kè sánh bước !

Trăng xa vắng đêm mơ cùng thao thức
Trăng có buồn nhỏ lệ giống hồn ta ?
Trên vầng trăng phải chăng có Hằng Nga
Sao không xuống bên ta cùng chung gối ?

Tình tri kỷ yêu thương nào mỗi tối ?
Đêm từng đêm thổn thức giấc u hoài
Tim thôi sầu ao ước truyện Liêu trai
Nàng bỗng đến từ cõi sâu thăm thẳm

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized