Dòng Thời Gian Vời Xa

Tác giả: Thiên Ân

DÒNG THỜI GIAN VỜI XA
Em ôm vào lòng một bó hoa khô
Mười ngón tay đan vào nhau duyên dáng
Kí ức vời xa bến bờ tản mạn
Lượm lặt buồn vui tháng tháng , ngày ngày

Em buông chi hết suối tóc ngắn , dài ...?
Ngọn gió mơn man ngủ quên bối rối
Đôi chân thời gian gõ mùa rất vội
Hương vị ngọt ngào đậu nhánh yêu thương

Em vẫn hồn nhiên nuôi mộng bình thường
Chùm mơ ước mọc lá mầm đây đó
Nụ cười tươi xinh đôi lần bỏ ngỏ
Những con đường mưa nắng vẫn đi qua

Em giấu đi triệu cảm xúc thật thà
Má lúm đồng tiền nét duyên con gái
Bốn mùa reo ca tâm hồn trẻ mãi
Đừng hững hờ rồi ngoảnh mặt quay lưng !

Em âm thầm gói ghém chút bâng khuâng
Đôi mắt ngày xanh vo tròn mơ ước
Tiếng giật mình níu nẻo mòn quen thuộc
Chút bâng quơ đọng lại đóa hoa gầy
Ngày 14/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized