Khúc Ảo Du

Tác giả: Hồng Dương

Nghe thu dạo khúc ảo du duyên nợ
Tiếng chênh vênh sóng vỡ khúc giao mùa
Sương khói bay chiều chạng vạng lưa thưa
Hoàng hôn nhuốm sương vừa bày bạc trắng

Khép mắt lại nghe tiếng lòng cay đắng
Trăng trên cao lằng lặng cứ nhìn theo
Bến sông buồn trôi nổi những cáng bèo
Thương cành liễu ngọn heo may đùa giỡn

Từng con chữ chập chờn xoay lởn vởn
Tâm hồn ai … như đợt sóng tuôn trào
Em là ai…? tha thiết giữa trăng sao
Cho thổn thức huyết trào tuôn nhựa khát

Trong khoảnh khắc đam mê theo giọng hát
Khúc ảo du xé nát cả khuông chiều
Để hồn ta lạc đến tận mây phiêu
Tim giục dã tiêu điều đêm hoang dại

Sóng dồn dập cuộn trào đi xa mãi
Đưa tay trần tê tái giữa màn sương
Em là ai…? Trong góc khuất vô thường
Ta đứng giữa … thiên đường cung tình muộn

Trong hư ảo tình đời theo gió cuốn
Một chút thôi ước muốn ký ức xưa
Khúc ảo du lạnh giá dưới cơn mưa
Thôi buông bỏ … ai vừa gieo bản nhạc...
Chưa phân loại
Uncategorized