Không Tên 6

Tác giả: Hoàng Hảo

Anh không nói yêu em đâu có nghĩa
Anh là người lạnh giá tựa như băng
Anh nào phải com tim đà hóa đá
Không biết buồn...không biết nhói...biết đau

Anh không nói yêu em đâu có nghĩa
Anh đem lòng yêu ai khác ngoài em
Anh là người trãi qua nhiều biến đổi
Bởi đời anh quá nhiều bước sai đường

Anh không nói yêu em đâu có nghĩa
Anh sợ mình lại đau nhói vì em
Anh vẫn biết tình em luôn chân thật
Chỉ sợ rằng anh khiến lệ em rơi

Anh vẫn biết anh đã làm em khóc
Nhưng thà em chỉ khóc một lần thôi
Một lần thôi để rồi không đau nhói
Trọn cuộc đời...không đẫm lệ vì anh

20/05/2014
Chưa phân loại
Uncategorized