Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rượu Nồng

Tác giả: Hoàng Hảo

Rượu đã ngấm...hay vòng tay sưởi ấm
Chút nồng nàn thoang thoảng ở đâu đây
Có phải ta mơ mộng bởi cơn say
Vòng tay ấm... hay rượu nồng sưởi ấm

21/03/15
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Ten
  • Không Tên 5
  • Xin Lỗi Em
  • Chiều Buồn
  • Đêm Buồn
  • Khổ
  • Chiều Buồn Thứ 7
  • Rượu Cay
  • Rượu Đời
  • Đêm Từ Ly
Thơ bạn muốn xem
  • Thôi Thì
  • Chuyện Thầy Trò Sau 30 Năm
  • Thoáng Xưa
  • Đêm Hè Nói Chuyện Ngày Xưa
  • Tiếng Lòng
  • Lá Xanh Màu Liêu Trai
  • Cánh Chiều
  • Của Ngày Xưa
  • Mộ Khúc Hoàng Hôn
  • Kỉ Niệm Thành Phố Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nvpk
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
  • Bạch Loan
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
©2025 - CungThuGian.com