Không Ten 3

Tác giả: Hoàng Hảo

Thoáng buồn nghe lạnh buốt tim côi
Đau nhói...hồn tôi...vỡ nát rồi...!!!
Còn gì mong đợi...gì lưu luyến
Em đã đi rồi...ta lẻ loi...!!!

Mai em vui bước cùng duyên mới
Còn ta...say với chén men nồng
Men nồng...sưởi ấm tim băng giá...!!!
Rượu đắng...xoá tan giấc mộng lòng

Thôi hết...từ đây...hết nhớ mong...!!!
Bấy lâu thương nhớ cũng bằng không
Ta giờ...xa lạ...người mỗi ngã
Còn thương nhớ chi...chỉ đau lòng

Nhấp chén rượu nồng...chát đắng môi...!!!
Chúc em...hạnh phúc...mãi chung đôi
Tình tôi...thôi...đã là dĩ vãng
Dĩ vãng...chôn vào lãng quên thôi...!!!

TKCĐ 01/08/2013 tại TT Ba Tri
Chưa phân loại
Uncategorized