Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Đề

Tác giả: HẠO VŨ

Lờ đờ nước chảy ở dưới cầu
Mờ mờ trăng dọi bòng thuyền câu
Cộng tiếng chuông chùa nghe xa vẳng
Sản ra những tiếng, tiếng đêm sâu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Không (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không (Lê Công Tuấn Giang)
  • Không (Đông Tảo)
  • Không (Vũ Hội)
  • Không (Đan Dương)
  • Không (Nguyễn Tâm)
  • Không (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Không (Đăng Từ)
  • Không (Trần Mạnh Hảo)
  • Không - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Vui Bước Quân Hành
  • Lạc Giấc Triền Không
  • Tóc Và Hương
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Làm Sao??????
  • Họa Xuân Stlb
  • Gấu
  • Ếch Nghe Cũng Đã Đủ Điều
  • Vọng
  • Đêm Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
  • Thắng Dê
  • Lê Minh Liên Thanh Thơ
©2026 - CungThuGian.com