Không Biết .....

Tác giả: Dung Nguyên

Không biết đã bao lần .
Em ra ngồi bên biển.
Đưa mắt phía trời xa .
Với nỗi sầu vời vợi .

Không biết em còn đợi .
Anh nữa được bao lâu .
Cuộc đời lắm bể dâu.
Tàn nhanh như bửa tiệc .

Gặp nhau rồi chia biệt.
Người khóc kẻ bước đi.
Yêu thương để mà chi .
Tự giam mình trong hận.

Kiếp má hồng lận đận .
Lặn ngụp giữa chơi vơi .
Thuyền tình khi ra khơi .
Sẽ về neo bến củ ?

Làn tóc mai ủ rủ.
Dáng ngọc héo xác xơ.
Như ngọn cỏ gầy trơ .
Mỏi mòn vì năm tháng....

( 10 .8 .2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized