Không Biết Bây Giờ

Tác giả: Hàn Trân

Không biết bây giờ em ra sao
Có buồn hay khóc ở nơi nào
Ở đây ta có ngàn sao lẻ
Chớp những điềm tê dại hư hao

Không biết bây giờ em nơi đâu
Có vui say đắm giữa phố màu
Ở đây ta đếm từng cửa sỗ
Soi sáng gì nhau, đêm xuống mau

Không biết bây giờ em chắc quên
Như giòng bóng tối cuộn qua miền
Ở đây ta đứng tìm trăng rụng
Hay chút gì em tỏa bên hiên

Không biết bây giờ em nhớ chi
Những thiên bút ký có còn gì
Ở đây ta cởi hồn trơ trụi
Để thấm sương thu đọng dấu mi

Không biết bây giờ em nghĩ sao
Có kẻ quằn đau, chuốc riêng sầu
Em hãy ngẩn đầu cười em nhé
Ta ở nơi này lịm đêm sâu


Hàn Trân
Chưa phân loại
Uncategorized